Cầu Vồng by Lyric and Guitar Chord


ngày. ngày từng ngày lao xao con phố,
bầy trẻ con xôn xao trêu nhau mỗi buổi sớm mai…
từng chiều màu vàng loanh quanh góc vườn,
mùa thay lá, có bước chân về gió thu…
một ngày, một ngày, trời trong xanh như thế,
và em đến góc phố của tôi nghe bình yên hơn
em gọi cầu vồng về theo cơn mưa buồn,
một bàn tay bé đợi mặt trời đến nắm đi
bờ tóc xoã bay, bay trong nắng chiều xanh xao úa tàn,
và tiếng dương cầm nghe như im lặng, một ngày không mưa.
vì rằng ngày xưa không cùng chung nhau một lối
và rồi ngày mai ai wên đường sẽ bước đi ?
em là vạt nắng, em đến theo bài tình ca…
em là ngọn gió, gió mang tâm hồn đi xa…
em là tình yêu, đôi mắt cô đơn nhìn tôi trong đêm khói sương
ánh dương kia chiếu trên vai gầy

Leave a Comment