Mong Ước Bình Thường by Đinh Mạnh Ninh Lyric and Guitar Chord


Hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng lo những chuyện đời
Chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay
Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh tôi bỗng mong điều rất chân thành
Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên tôi ước muốn như mọi người
 
Điều tôi mong ước rất bình thường trẻ con lại cắp sách tới trường
đôi khi nhớ lúc tắc đường tự nhiên thấy thế có khi lại vui…!
 
Tôi mong hết ca làm hôm nay các bác sỹ được trở về nhà
Chẳng người nào đau ốm hiểm nguy bác sỹ yên tâm và nghỉ ngơi
Tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nối đất trời
Nụ cười của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bốn phương
 
Tôi mong sao những người chiến sỹ bớt những khó khăn giữa thời bình
Họ dành thời thanh niên trẻ trai dành nốt cho đồng bào gối chăn
Ôi có những con người quanh tôi tranh đấu thầm lặng giữa mọi người
Đổi cuộc đời riêng lấy bình yên mong những điều thật bình thường
 
ôi…những mong ước bình thường hình như… tạo ra những phi thường
Người ta…chẳng cần nắm tay nhau mà gần hơn cả lúc vai kề vai
Điều tôi mong ước rất bình thường còi xe, lại tíu tít phố phường
Người yêu nhau sánh bước trên đường người già mua sắm cho nhau hồn nhiên
 
Hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng lo những chuyện đời
Chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay
Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh tôi bỗng mong điều rất chân thành
Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên tôi ước muốn như mọi người

Leave a Comment