Kỷ niệm một món quà duyên
Chiều xưa đi khắp phố phường
Tìm mua trong mấy gian hàng
Trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng.
Ngập ngừng tìm kiếm làm sao
Một cho nhưng muốn bao điều
Cầu mong ghi nhớ ban đầu
Ghi tình êm ấm cho duyên bền lâu.
DK
Anh tặng em một màu khăn liễu mềm dịu dàng
Để bàn tay bé nhỏ thẹn thùng khi tình yêu đến
Anh tặng em một màu hoa trắng ngần mịn màng
Để nhìn năm ngón ngà nhẹ nhàng vút trên cành lan.
Kỷ niệm đẹp biết là bao
Thì xin duyên chớ phai màu
Cành hoa khăn liễu hôm nào
Ân tình trên hết yêu thương làm đầu.
Kỷ niệm một chút làm tin
Rồi đây duyên sẽ vuông tròn
Tặng em hoa cưới tay cầm
Hoa cài trên áo thêu hoa vành khăn.