Có những đôi mắt chưa bao giờ được mở
Đôi bờ mi chưa bao giờ được cong
Có những bàn tay chưa bao giờ được duỗi thẳng ra
Cầm gì đó, sờ
vào ai đó…
.
Có những bờ môi chưa bao giờ được chúm chím
Bao làn da chưa bao giờ được xoa
Có những đôi má chưa bao giờ được áp vào tim
Vào bầu sữa của mẹ
yêu dấu…
.
Đôi bàn chân con
vẫn chưa thành hình
Nhưng mà con đã là một sinh linh bé
nhỏ
Những sợi tóc vẫn
cứ như chưa mọc
Nhưng đầu còn đã
tròn rất tròn
Tròn rất tròn,
tròn rất tròn
Nhưng…
.
Vì cha mẹ không cho!
cha mẹ không
cho!
Không cho con niềm
vui ngày con được mở
mắt
Vì cha mẹ không cho!
cha mẹ không
cho!
Không cho con hạnh
phúc ngày con được ủ
ấp
Cắt ngang
rồi, vỡ tan rồi
giấc mơ được
nằm
trong nôi!
Không cho con ra với
cuộc đời,
không cho con vui đùa đôi
nơi!
.
Vì cha mẹ không cho!
cha mẹ không
cho!
Không cho con lời
ru ngọt êm và nồng
ấm
Vì cha mẹ không
cho! cha mẹ không
cho!
Không cho con vòng
tay âu ơ và trìu
mến
Chẳng có
gì, chẳng có
gì, chẳng có gì
ngoài đau
thương!
Không thể cho
con tiếng khóc chào
đời
Không thể cho
con trái tim còn
đập…