Dáng ai thướt tha trong chiều
, tóc thơ ngây nhẹ bay
phút lưu luyến chia tay trường cũ thân
yêu…
Biết mai cách xa phương trời, mà lời
lòng sao không dám trao,
ngẩn ngơ trái tim
sầu, cỏ cây xuyến
xao
tiếng ve trách ai vô tình, nỉ non nghe buồn thêm
Khắc lên giữa thân cây phượng vĩ – tên em
Dấu trong mắt cơn mưa buồn
Tuổi học trò mộng mơ đã qua, dưới hiên đứng lặng nhìn, thầy cô khuất xa
Một thời dấu
yêu trọn đời ta không thể
quên
Mái trường thân
yêu cho ta bao nhiêu
kỷ niệm
Lời
nói, ánh mắt thân
quen, thầy cô yêu
mến
Một thời dấu
yêu trọn đồi ta không thể
quên
Cho dù thời
gian trôi qua không sao xóa
nhòa
Ngày
tháng đó mãi khắc trong
tim, có bao giờ
quên