Trăng không còn chiếu sáng.
Khi em bỏ ta đi.
Biển không còn dậy dậy sóng
Dã tràng nằm ngủ
khi
Em bây giờ mắt biếc.
Trôi dạt về phương
nao.
Ta bây giờ nuối
tiếc.
Những nụ hôn ngọt ngào.
Dài thương
nhớ xót xa vô vàn.
Đếm tháng năm trôi
lá rơi bên thềm.
Chiều hoang vắng
nhớ nhung tời bời.
Hoài niệm xa xưa
đẫm trong mắt sâu.
Tình yêu
mãi xa tầm tay.
Biết em về đâu
cánh chim mù khơi.
Người ơi có
hay lònh anh
vẫn
mơ ngày
nào ta còn bên
nhau
Em chân mây
cuối trời
bỏ ta
theo bao tháng
ngày
Lời thề
bay theo gió heo
may
Kỷ niệm
sâu khắc nhớ trong đời
Chắc chiu hạt sương
rơi
Khúc hoài niệm đong
đưa
Ta ngậm ngùi tiếc nhớ
Ôi tình quá mong manh
Trăng không còn chiếu sáng.
Khi em bỏ ta đi.
Biển không còn dậy dậy sóng
Dã tràng nằm ngủ
khi
Em bây giờ mắt biếc.
Trôi dạt về phương
nao.
Ta bây giờ nuối
tiếc.
Những nụ hôn ngọt ngào.
Trăng không còn chiếu sáng.
Khi em bỏ ta đi.
Biển không còn dậy dậy sóng
Dã tràng nằm ngủ
khi
Em bây giờ mắt biếc.
Trôi dạt về phương
nao.
Ta bây giờ nuối
tiếc.
Những nụ hôn ngọt ngào.
Dài thương
nhớ xót xa vô
vàn.
Đếm tháng năm trôi
lá rơi bên thềm.
Chiều hoang vắng
nhớ nhung tời bời.
Hoài niệm xa xưa
đẫm trong mắt sâu.
Tình yêu
mãi xa tầm
tay.
Biết em về đâu
cánh chim mù khơi.
Người ơi có
hay lònh anh
vẫn
mơ ngày
nào ta còn bên
nhau
Em chân mây cuối
trời
bỏ ta
theo bao tháng
ngày
Lời thề
bay theo gió heo
may
Kỷ niệm
sâu khắc nhớ trong
đời
Chắc chiu hạt sương
rơi
Khúc hoài niệm đong
đưa
Ta ngậm ngùi tiếc nhớ
Ôi tình quá mong manh
Trăng không còn chiếu sáng.
Khi em bỏ ta đi.
Biển không còn dậy dậy sóng
Dã tràng nằm ngủ
khi
Em bây giờ mắt biếc.
Trôi dạt về phương
nao.
Ta bây giờ nuối
tiếc.
Những nụ hôn ngọt ngào.