Lời 1:
Tôi hỏi
Mà đòi
Khi bình
Là phương
Lời 2:
Tôi hỏi
Mà thẹn
Bên trời
Em vội
Điệp Khúc:
Ôi Việt
Mãi mênh
Giữa giông bão vẫn ngạo nghễ vút
Từng phi
Ôi Việt
Từng người
Mãi thân
Em đã làm
tuyên truyền
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 gian nan và vất vả .
xin được ngợi ca tổ quốc
xin được ngợi ca những con người nơi đầu chiến tuyến chống dịch
xin chúng ta tất cả hãy cùng đồng lòng đẩy lùi đại dịch
để bình ổn cuộc sống,cho trẻ em lại được cắp sách tới trường…
Xin được viết tặng ca khúc này tới tất cả mọi người
chúng ta hãy cùng đòng lòng chống dịch nhé!!!!