Cuộc sống có muôn
vàn khó khăn
ở trên đời phải
nghèo một lần
Để thấy rõ đạo
lý nghĩa nhân
từ nai tơ chẳng
còn ngây thơ
Cuộc đời có rất
nhiều khúc cua
cua không được là
thua cuộc đời
Kiếp người phải nghèo
khó một thời
mới biết ai nên
giữ bên đời
Ở
giữa chốn đông người tiệc tùng vui
chơi chỉ là bạn
Trong lúc hoạn nạn ai ngồi lại
mới là anh em
Vật
chất quý giá nhưng tình người mới
cao hơn tất cả
Người
tốt sợ mình ngã chứ không thấy
ngã rồi dèm pha
Đời
chẳng có công bằng để người biết
vươn lên số phận
Muốn có vinh quang opải chịu được
cơ hàn gian nan
Nghèo
khó chẳng xu nịnh giàu sang trước
sau vẫn là mình
Giàu mà có tình đó mới chính
là người đáng kính