Thấm thoát bao nhiêu ngày xa
nh đã qua
C
hợt thấy xốn xang khi mùa
t hi đã về
T
hời áo trắng với bao buồn
vui
Khẽ bước qua thôi bạn
ơi
Đến lúc ta giã từ nha
u rồi.
Có biết bao nhiêu điều
ta vấn vương
Từ những tháng năm ta ngồi
chu ng mái trường
Đừng giữ mãi trong tim mà t
hôi
Nói với nhau đi bạn
ơi
Trước lúc chia mỗi người
mỗi nơi.
Bạn bè thân yêu ơi!
Mai này không gần nhau nữa
Xin đừng bao giờ quên nhé
Luôn mang theo tình bạn trong chúng ta
Đường đời mai
sau rời xa thời niên thiếu
Mãi ghi nhớ công ơn thật đậm sâ
u
Của thầy cô kính
yêu.
Làm hành trang mang theo trên
từng con đường ta bước
Đi về đâu ngàn muôn hướng
Rồi từng ngày từng ngày ta khôn
lớn
Vẫn mơ về nhữ
ng năm tháng
Dưới ngôi trường
dấu yêu với
Bạn bè mế
n thương.
Từng kỉ niệm ghi sâu tro
ng nỗi nhớ
T
hời học trò bên nhau
b ao ước mơ
Rồi năm tháng qua
Tình bạn thiết tha
S
ẽ luôn in đậm trong
chúng ta.