Hoài niệm by Vũ Thành An Lyric and Guitar Chord


1. Nhìn lại đời tuổi thơ đã theo thời gian vô tình
Rồi khôn lớn trong vòng xoáy số phận
Thành sông lững lờ thuyền trôi lìa bến
Tìm đâu một con dốc xưa dìu nhau vào
Chỉ thấy lá bay mùa thu quạnh hiu
Còn đâu tháng năm.
 
Ngọn gió khép tình vào áng mây
Giọt nắng úa vàng từng bóng cây
Tìm dư âm bình minh
 
Gửi chút tiếng lồng vào thế gian
Hạnh phúc bỗng ngập tràn lối quen
Khi bước chân quay về
 
Tìm lại gì ngày xưa đã qua người yêu xa rồi
Mình tôi lắng nghe tình ca dâng trào
Dòng sông vấn vương hoàng hôn chìm đắm
Tìm đâu một góc phố xưa thoảng hương tình yêu
Chỉ nghe trái tim quặng đau người ơi
Mình tôi với tôi.
 
2. Nhìn lại mình đời trôi quá nhanh mùa xuân phai màu
Rồi tan biến theo mùa đông mùa đông ngỡ ngàng
Đàn xưa đứt dây dở dang ngày tháng
Tìm đâu vần thơ đắm say thời gian hạnh phúc
Làm sao chớm câu một dấu thủy chung
Trọn tình với nhau.
 
Ngồi xuống khép tình vào phút giây
Bài hát dẫu một lời cũng say
Tìm không gian bình yên.
 
Được sống giữa vòng tròn thế gian
Hạnh phúc với tình mình khát khao
Xin nắm tay chung đường
 
Còn lại gì mùa đông tuyết rơi thuyền tôi vẫn chờ
Chờ ai thắp lên ngọn nến chung tình
Để soi sáng thêm niềm vui một cõi
Người ơi tặng nhau đóa hoa thoảng hương tình yêu
Cùng nghe trái tim rộn rã mùa xuân
Về đây với tôi.
 
Chiều tà tiếng thời gian vọng ngân
Lời tình vẫn còn như đang gọi
Có phải những kỷ niệm trong đời
Hoài niệm vẽ thời gian không tên.

Leave a Comment