Khoảng thời gian vừa qua làm đoạn đường đời anh đi như bỗng thêm xa
Là khi biết những ấm áp bên đời vụt tầm tay với
Làm sao để nỗi buồn du dương đừng giăng trên đường về muôn phương
Để anh thôi gọi tên em và kỉ niệm rơi trên những con đường
Khoảng thời gian ngày sau sẽ là những ngày trong lòng anh
Như thêm vụn vỡ khi nỗi nhớ chẳng còn người giữ
Có khi nào ta lần này cách xa là lần cuối mình nhìn thấy nhau
Và là lần cuối mình yêu một ai bất chấp
Là ngày mà anh đã biết những ấm áp nơi tim này
Chỉ có thể trao cho riêng một người và anh không thể
Anh không thể đến bên một ai khác
Dù anh đã cố như ta chưa từng cách xa như anh vẫn chưa gục ngã
Mà mọi thứ vẫn nhạt nhoà mỗi một khi anh mơ… Mơ thấy em trở về!