Một ngày trên quê hương tôi, những con đường bỗng lẻ loi cúi mặt.
Một ngày trên quê hương tôi, nơi góc phố quán cài then đóng chặt.
Căn gác nhỏ đông người sao thấy vắng một lời rao.
Một ngày trên quê hương tôi, có chú bé giữa mùa thi nhớ bạn.
Một ngày trên quê hương tôi, giữa sân trường không còn ai lỡ hẹn.
Viên phấn trên giảng đường côi cút nhớ chữ thầy cô.
Một ngày trên quê hương tôi, nghe tiếng khóc báo người thân tắt thở.
Ra đi giữa im lìm, không hương khói chẳng một vòng hoa.
Lặng lẽ hoá ra tro, lặng lẽ hoá ra tro.
Nguyện cầu cho quê hương tôi, qua sóng gió cứu người dân thoát dịch.
Nguyện cầu cho quê hương tôi, mang yên ấm bình an trở lại.
Mai sớm sum vầy, ta vui sống những ngày đoàn viên.