Cuộc đời ngắn ngủi lắm bạn ơi
Yêu thương nhau đi dâu mất gì
Mình vì cuộc sống nang nể nhau
Xuôi theo câu nhân tình thế thái
Ai cũng đôi lần khó nhọc
Khóc nhiều lần trong bão giông
Muốn thấy nhau trong thất bại
Vẫn phải thân nhau vì cơm áo
Bạn cứ luyên thuyên môi liên miên câu nghĩa nhân
sâu trong tâm nhân nghĩa thâm dối trá toan tính thầm
Kiếp sống mưu sinh phải sống kiếp mang những tâm hồn đầy lo
Vòng vo vòng vo câu đạo nghĩa
Mình sống vui hơn chỉ vì mình nang nể nhau
chứ có mấy ai hiểu câu “sống với nhau bởi tình”
Kiếp sống bôn ba bao năm qua mới thấy ta thật dại khờ
Đời đâu mấy ai sống vì nhau