Dẫu biết rằng đồng tiền có hai mặt
Nhưng đâu biết nó mua được tình thân
Khi lòng người bon chen đầy toan tính
Nghĩa với tình phút chốc là hư vô.
Được mất hơn thua
Rồi cũng về với cát bụi
Gắp lửa bỏ lên tay người
Người chớ vội người ơi.
Đừng vì tiền mà đánh rơi nhân cách
Đừng nghĩ tiền là tất cả hôm nay
Vì chữ tiền đi đôi cùng chữ bạc
Kiếp phù du giả tạm mà thôi.
Hãy giữ lấy những gì ta đang có
Hãy quý lấy những gì là của ta
Tiền là do con người tạo ra
Cũng vì tiền mà con người tìm kiếm.
Cũng vì tiền mà anh em quên đi dòng máu
Nỡ đẩy nhau xuống vực sâu cuộc đời
Cũng vì tiền mà buông lời cay độc
Cũng vì tiền mà nghĩa bất dung tình.